"Chiếc máy tính bị bỏ quên: Chồng không cho ai mượn, tôi quyết định gọi thợ để bán và bàng hoàng phát hiện sự thật khi mở lên kiểm tra"
Vợ chồng tôi vừa mua một căn nhà 2 tầng nhỏ trong ngõ. Dù diện tích khiêm tốn, chúng tôi rất vui vì có nhà đất. Sau khi sửa sang, chúng tôi có 3 phòng ngủ, 2 WC, bếp và phòng khách chung. Vì nhà nhỏ, chúng tôi phải tiết kiệm diện tích để sắp xếp đồ đạc hợp lý. Tuy nhiên, có một món đồ vô dụng mà chồng tôi nhất quyết giữ lại là chiếc máy tính cũ kỹ, nặng nề, không thấy anh dùng bao giờ. Mặc dù tôi đã nhiều lần yêu cầu bán hoặc vứt đi, chồng vẫn khăng khăng giữ lại vì "nó nhiều kỷ niệm". Khi tôi hỏi thêm, anh chỉ nói rằng nó vẫn dùng được.
Trong đó có nhiều tài liệu quan trọng của chồng, em đừng vứt bỏ. Chồng để máy tính cũ đã 7-8 năm không dùng, chiếm diện tích và làm xấu nhà. Tôi định cho em trai mượn máy tính cũ nhưng chồng nổi giận, bảo tôi không hỏi ý kiến. Anh cho rằng tôi tự quyết mà không tôn trọng anh, trong khi nhà là của chung. Tôi bực bội, đá vào máy tính và bảo chồng giữ cái máy hỏng đó.
Em trai tôi không quan tâm. Sau khi tôi đình công không nấu cơm vài ngày, chồng tôi xin lỗi, nói rằng anh không tính toán và muốn giữ cái máy tính cũ vì quý nó. Tôi cũng hiểu lý do, nhưng khi đề nghị bán đồng nát, tôi lại bị mắng. Nhiều năm trôi qua, tôi biết cái máy tính đó vô dụng nhưng không thể bán. Gần đây, vợ chồng tôi dự định đón mẹ chồng lên chăm sóc các con, nên cần dọn dẹp. Nhìn cái máy, tôi bực bội và quyết định bán trước rồi báo chồng sau. Tôi đăng rao bán trên mạng.
Tôi bán chiếc máy tính cũ và hẹn người mua tới lấy vào chiều thứ 7. Khi anh ta đến, anh khen tôi giữ đồ sạch sẽ dù bỏ xó lâu. Tôi lo lắng vì chồng tôi không thường làm việc nhà mà lại lau chùi máy. Người mua đề nghị thử cắm điện và máy vẫn hoạt động. Nhưng khi mở lên, tôi phát hiện hình nền là ảnh chồng tôi và một người phụ nữ khác hồi trẻ, điều mà chồng chưa từng làm với tôi. Anh ta còn nhận xét tôi ngày trẻ khác hẳn, và khi kiểm tra thêm, tôi phát hiện nhiều hình ảnh, tài liệu liên quan đến chuyện tình cảm của chồng và tình cũ.
Tôi rất tức giận và yêu cầu anh chàng kia rời đi ngay mà không cần trả tiền. Tôi không muốn xem thêm gì nữa. Tối đó, vợ chồng tôi cãi nhau lớn, tôi cảm thấy hận chồng vì anh chưa bao giờ quên được tình cũ. Anh nói do tính khô khan mà ít quan tâm đến tôi, nhưng lại ân cần với người kia. Tôi buồn khi nhận ra sau bấy nhiêu năm và có hai con, chồng vẫn tơ tưởng đến người phụ nữ khác.
Source: https://afamily.vn/chiec-may-tinh-bo-xo-ma-chong-khong-chiu-cho-ai-1-lan-danh-lieu-goi-tho-de-ban-mo-len-kiem-tra-toi-dau-don-phat-hien-su-that-20210309105621307.chn